Giám đốc Cty Tâm Phúc giữ người trái phép

Thứ sáu, 25/12/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Theo kế hoạch, ngày 15-12, hơn 253 triệu đồng sẽ được Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Nam (NHPTQN) chi trả trực tiếp cho 55/150 lao động của Cty TNHH Tâm Phúc (Cty Tâm Phúc - Cụm Công nghiệp An Lưu, Điện Nam, Điện Bàn) bị mất việc làm trong năm 2009 theo hợp đồng ký kết giữa hai bên. Tuy nhiên, sau khi cán bộ NH thực hiện xong việc chi trả tiền thì bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Giám đốc Cty lại khóa cổng Cty, nhốt tất cả lại và phải nhờ đến sự can thiệp của CAH, 4 tiếng đồng hồ sau bà Nga mới chịu thả người. Vì sao lại xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy?

Được biết, sáng 15-12, đoàn công tác của Chi nhánh NHPTQN cùng các đại diện UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, UBND H. Điện Bàn đến Cty TNHH Tâm Phúc để trả tiền lương cho công nhân theo hợp đồng vay vốn hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) mất việc làm giữa Chi nhánh NHPTQN và Cty Tâm Phúc. Mọi hồ sơ, thủ tục giải ngân khoản vay và tổ chức chi trả lương sẽ do NH trực tiếp trả cho NLĐ bị mất việc làm trong năm 2009 tại Cty TNHH Tâm Phúc.

Dự lễ bàn giao xong, đại diện của các ban, ngành trong đoàn ra về, ông Quân (cán bộ Sở LĐ-TB&XH) và các cán bộ của NH ở lại làm thủ tục chi trả tiền cho công nhân. Theo ký kết, NH sẽ trao tiền tận tay cho các công nhân, vì theo quan điểm của NH là nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Vậy nhưng, đại diện của Cty Tâm Phúc là bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Giám đốc không đồng ý mà muốn NH trao hết số tiền trên cho Cty, sau đó Cty sẽ chi trả cho công nhân. Tất nhiên, điều đó không được phía NH chấp thuận.

 Trụ sở Cty TNHH Tâm Phúc.

Trước khi chi trả tiền cho công nhân, phía NH có bảng kê khai để công nhân điền đầy đủ thông tin khai nhận và ngày nghỉ... nhằm đối chiếu với bản gốc. Tuy nhiên, khi đối chiếu với bản gốc thì có một số trường hợp không khớp nhau nên NH chỉ chi trả cho 21 người. Lúc này, bà Nga dùng lời lẽ nhục mạ đoàn công tác. Đến 12 giờ 30, hoàn thành công việc, đoàn công tác ra về nhưng bà Nga không cho, lập tức khóa cổng Cty nhốt tất cả lại. Trước tình hình đó, cán bộ NH đã điện báo CAH Điện Bàn can thiệp. Khi CAH có mặt tại Cty Tâm Phúc, lập biên bản và đề nghị thả người, thì bà Nga vẫn không chấp hành. Sự việc cứ thế kéo dài đến 16 giờ 30 cùng ngày, đoàn công tác mới được bà Nga cho về.

 Chiếc xe chở cán bộ NH bị bà Nga giam giữ từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30 mới được thả.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết: năm 2005, Cty TNHH Tâm Phúc nhận giấy phép đầu tư vào Cụm Công nghiệp An Lưu, đến năm 2006 đi vào hoạt động, chuyên về lĩnh vực may gia công xuất khẩu và thương mại tổng hợp, với tổng vốn đầu tư hơn 22 tỷ đồng. Với tiêu chuẩn SA 8000 và là một trong số ít DN dệt may nhận được hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan từ Dự án EVD (dự án sản xuất hàng sử dụng một lần tiêu hủy theo tiêu chuẩn bảo đảm môi trường xanh, sạch cho các nước nghèo đang phát triển), Cty Tâm Phúc đã ký kết được nhiều hợp đồng lớn với các nước, thu hút hơn 500 lao động thường niên.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các đối tác dần rút đơn hàng, Cty Tâm Phúc rơi vào khủng hoảng. Ngày 2-12, hợp đồng vay hơn 750 triệu đồng (lãi suất 0%) và giấy đề nghị giải ngân để thanh toán nợ lương và trợ cấp thôi việc (theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23-2-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với NLĐ mất việc làm trong DN gặp khó khăn do suy giảm kinh tế) đã được Chi nhánh NHPTQN chấp thuận ký với Cty Tâm Phúc. Đến ngày 15-12, đợt chi trả lương đầu cho 55 lao động đã được tiến hành, thế nhưng sự việc trớ trêu trên đã xảy ra.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ hành vi giữ người trái phép của bà Nguyễn Thị Tuyết Nga để xử lý theo quy định.

Bài, ảnh: Trần Tân